Long Biên


Ai tín đồ ăn đêm đừng bỏ qua món này ạ bún ốc bún riêu bà Đào chợ Long Biên ( khu vàng mã )
E kết nhất quả hành khô phi tay !!
Giá thì hạt rẻ bán đêm mà giá ban ngày )
À ở đây có quẩy nóng vừa rán xong nếu ăn lúc 11h30 phê lòi ) xem tiếp
[góc hỏi han]
Các bạn ơii ko biết ở mạn Long Biên,hay qua cầu tý cũng được. Có quán bún ốc nào ngon buổi sáng ko nhỉ? xem tiếp
ĂN BỘT LỌC, NỘM TOÈ MỎ với 10kaa
Một địa chỉ cho các pác gần khu vực Long Biên, em ăn từ hồi học cấp 2 lun, mà giá vẫn không thay đổi, nước chấm thì lại pha siêu vừa miệng.
Như hình em với ny gọi:
- Nộm tai bò khô (10k)
- 2 cuốn (5k/c)
- 5c bột lọc (3k/c)
Tổng hết coá 37kaaa thoai mà 2 đứa ấm cả bụng cho buổi chiều lun á
Địa chỉ: Trong chợ Gia Lâm- Long Biên, mng đi vào theo đường ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ, rẽ trái thêm khoảng 10m là tìm được nhá
Kính hội
Ảnh cuối là em cop trên foody, vì quên chụp lại sợ mng khó tìm nên add thêm ạ xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Hôm trước được gạ gẫm và rủ rê sang tận Long Biên ănn ốc Quả không bõ công phi thân qua cầu ạ, ốc to hay nhỏ đều ngon và béo luộc chín tới nóng hổi chấm cùng với sốt me khá lạ của quán. Chẹp, tuy k dùng nước chấm truyền thống nhưng ăn ốc chấm sốt này khá lạ miệng. Ở quán còn có trứng cút, nem, bánh tráng trộn, bt nướng... Nhưng có món ốc là đặc biệt và chỉ có ốc luộc. Nước chám thần thánh mình thấy chấm j cũng ngonnn
Quán hơi nhỏ, có chỗ để xe máy, phục vụ khá nhanh nhưng đông quá thì nhớ nhắc chỉ quán vì bà chị ấy có vẻ hay quên ) thái độ thân thiện
Chấm điểm 8.5/10- sẽ quay lại vào một ngày không xa )
À đ/c quán mình k nhớ lắm, các b cứ tìm trên gg map đường Hoàng Như Tiếp nhé, quán ngay đầu đường thôi xem tiếp
[Góc Review]
Các con dời cứ hỏi ăn ở đây ngon thật không sao mà hôm nọ mưa to gió lớn, đi tận 2 chục cây để đớp vậy ))
Khổ nỗi em đã thẩm lần nào đâu, thấy mấy người khen ngon nên đi thử cho biết,mà biết xong thì thấy cũng tạm được )
-Thấy review thì Gà tẩm gia vị và Gà rán sốt cay là ngon nhất nên e gọi luôn, bọn sang mồm cno kháo nhau là gọi loại có xương ý nhé mng lưu ý. Công nhận ngon, nước sốt đặc biệt thật sự.
-Gà phomai ở đây không ngon lăm, mà cay dã man
-Gimbap thì cơm hơi cứng
-Mỳ đen cho ra đĩa là e đã không ưng rồi, phải cho vào nồi gang thì nó mới nóng lâu chớ.
Hôm đấy trời mưa to mà đông dã man, nên thực sự mng nên gọi đồ luôn từ đầu đỡ phải chờ trong sự khó chịu nhé
Nói là 2 chục cây chứ quán nó ngay Xuân Thuỷ nhé, cơ mà e đi từ Long Biên sang thì 2 chục cây thật còn gì ))
Bọn mình đi 10 ngừoi mà ăn hết 1tr6 là quá rẻ ý, không hiểu tại sao đc -10% haha
papas'chicken ngõ 181 Xuân Thuỷ (cạnh HITC) xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Chống chỉ định những bạn không thích hành và rau xanh )) tại cái bát của tớ bị một màu xanh bao trùm ))
Tớ thích ăn bún cá nên chỗ nào có là tớ cũng sà vào. Chỗ này gần nhà tớ, địa chỉ bên Ngọc Lâm, tớ k nhớ số lắm, chỉ nhớ là gần ngõ 154, có hàng bún này tên Hằng Linh ý. Chỗ này nước ngọt cực kỳ luôn vì là nước luộc cá ăn ở đây xong là chả thích đi đâu ăn bún cá nữa luôn ý.
Cá mềm không bh bị kiểu cứng đơ vụn vỡ vì rán quá lửa, rau giá đầy đặn
Có điều là nước dùng có hôm trong hôm đục các cậu ạ tớ không biết vì lý do gì cơ mà hương vị thì yên tâm không thay đổi
Quán sạch sẽ, nhân viên niềm nở
Nói chung là 8/10 nhá.
Cậu nào thích Bún cá mà ở Long Biên hoặc là không quản ngại cách trở địa lý thì đi ăn đi nhá ))
xem tiếp

Em chào cả nhà , hiện tại em đang được giao trọng trách chọn quán ăn cho tiệc tất niên công ty ạ, em tít bên Minh Khai sang Long Biên làm việc nên đồ ăn bên này em ko rành lắm, các bác có cao kiến gì cho em với, tối t6 này bên em đi rồi, tầm 20 ng lớn và 10 trẻ nhỏ ạ. chỗ nào rộng rãi đồ ăn ngon và các bác trưởng phòng có thể hò zô ta được thì tuyệt quá. em cảm ơn mọi người xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 anh em có ai ở Long Biên k cho e hỏi chút
Tình hình là tuần tới bọn e có họp lớp, lớp toàn đực rựa với nhau nhưng cũng có mấy chị em, rồi có cả con nhỏ đi cùng nên muốn kiếm 1 nhà hàng rộng rãi, món ăn kiểu đồng quê như gà nướng, bê tái chanh... nhưng phải có bia tươi, bia hơi mà giá k quá cao.
Nếu có khu vực chơi riêng cho trẻ con thì càng tốt.
Ai biết cho e xin info!
(ảnh minh họa e kiếm trên mạng) xem tiếp
[Hà Nội]
Cả nhà em rất thích ăn bánh bao, cũng thẩm nhiều chỗ mà chưa thật sự ưng ý ở đâu. E ngoi lên đây tha thiết tìm 1 hàng bánh bao ngon tê người với ạ bánh bao truyền thống thịt trứng thôi chứ không phải bánh bao kim sa, xá xíu ạ
Bánh bao trong ảnh là em lấy trên fb , bánh của 1 chị bán online ở Long Biên xem tiếp
[ Góc chê ]
Nhà hàng buffet lẩu/nướng VuVo BBQ ( nhà số 10/68 - Ngọc Thụy - Long Biên)
Tối nay rảnh đi ăn thử buffe bên long biên vì nhà trên Hàng Thùng nên thi thoảng cũng hay qua Long Biên chơi . Mình đi cùng vợ với anh họ, vào gọi 3 suất buffet lẩu . 88k/ng với 1 bình trà đá
. Vì ăn lẩu nên nhân viên dẫn lên tầng 3 , có bàn bệt với bàn ngồi ghế ( tầng 2 là khu đồ nướng) .
. Chờ 1 lúc thì có 1 bạn bê nồi nước lên. nước nhìn mới đầu cứ nghĩ có vị cay vì thấy nổi váng sa tế ( bê thêm đc khay đồ tổng hợp như ảnh lên với mấy cái bát. đũa , chanh ớt , rau ... để trên bàn ở giữa nhà phải tự ra lấy. cái rổ rau to như cái rổ giặt quần áo mà có lỗ chi chít ấy)
. Trên tầng 3 chưa ai vào ăn lẩu nên có hỏi bạn nhân viên muốn gọi mang đồ tiếp thì gọi kiểu gì , bạn ý bảo a chị cứ ăn đi để e mang lên tiếp sau ( đấy là lần cuối nói chuyện với bạn ý à nhân viên thái độ tiếp khách ổn , k phải bàn nhé)
. Tiếp đến cho bạch tuộc , sườn sụn với 3 chỉ, thịt viên... vào nồi, lúc ăn thì ôi thôi như nước luộc thịt có thêm mùi vị sa tế vào ấy ( nước nhạt k thấy vị mặn ngọt chua cay luôn ) gần như là chỉ có mùi chứ k có vị. Đành ăn tiếp.
.Ăn hết đồ vừa bỏ vào , cũng lâu vì thả gần như hết cả đồ trog khay. Thì bạn nhân viên cũng mất hút . k biết gọi kiểu gì. Lúc đấy chỉ có thêm 2 nhóm đến ăn. Cũng như nhau k biết gọi thêm kiểu gì. đành phải đi xuống nhà gọi thêm.
. T thấy ăn vừa k ngon vừa phục vụ kém, nên bỏ đấy bảo vợ đi về luôn k gọi thêm nữa ( mới ăn hết đồ trong khay mang ra lúc đầu )
* Chốt 1 đi k quay lại
p/s : k chụp nên lấy tạm ảnh mẹt buffet lẩu của nhà hàng ( đồ y hệt chỉ khác mỗi quẩy để túi nilong và phải tự ra lấy, khoai, ngô vs cà rốt thả sẵn trong nồi nhé )
Thảo nào trên page k có chỗ đánh giá xem tiếp
Lần đầu tiên đăng bài.
Review có Tâm cho 1 địa điểm đồ uống ngon và nhất chỗ sống ảo bao đẹp.
View City cực thích. Đó là Skyline Hanoi
- Địa chỉ: 38 Gia Ngư - Hoàn Kiếm
- Vị trí: Tầng 13
a thử hết nên không đánh giá tổng quan, mà chỉ đánh giá dựa vào đồ đã uống thì 9-9.5 điểm. Nói chung rất ok.
- Không gian: 10 điểm
- View: 10 điểm
- Nhân viên: Ok, lịch sự
- Giá tiền: Rẻ nhất là cà phê sữa 95k, còn lại trên 100k cho 1 món đồ uống.
Nhưng phải nói: Đáng đồng tiền bỏ ra.
- Ngoài ra ở đây có khách sạn, nhà hàng, chủ yếu phục vụ khách Tây.
Lưu ý: Vào những ngày đẹp trời, đi buổi sáng, hoặc tầm chiều, nhất là tối. Cả không gian quán và cả độ view đều đẹp, tạo ra nhiều bộ ảnh bao ảo, bao đẹp.
- Từ trên tầng 13, hướng về phía bên kia là chụp bao trọn cầu Long Biên, Sông Hồng và Long Biên.
Quay hướng bên này chụp toàn bộ Hồ Hoàn Kiếm. Còn nếu hướng Tây ngày có nắng, hoàng hôn bao đẹp.
P/s: Ở dưới là 1 số ảnh minh hoạ thêm cho các bạn dễ hình dung, có cả ảnh của mình (khá xấu ) và ảnh của bạn mình đi. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Dingtea - Aeon mall Long Biên, lúc tối tầm 9 rưỡi e lượn ra Aeon định uống Bobapop mà hết rồi nên ra uống Dingtea. Lúc em order thì bên họ báo là hết các loại trà rồi còn matcha khoai môn và socola với mấy loại trái cây thôi. Em order matcha, trước em cũng có uống matcha ở đây vài lần rồi và thấy nó hơi nhạt (em gọi đường đá 50/50) và em nghĩ là do em gọi đường đá vậy nên nó nhạt nên hnay em gọi đường đá 70/30 xem như nào. Lúc nhận đồ cắm ống hút vào cũng thấy đậm hơn bình thường chút nhưng sặc mùi sữa bột, cảm giác bột sữa (hay bột matcha gì đó) còn gợn gợn ở lưỡi do pha không kĩ. Thật sự với 44k để nhận về 1 cốc ts tệ hơn cả matcha đóng gói ở siêu thị. Có lẽ lần sau em không nên mua ts buổi tối muộn nữa, toàn làm qua loa cho có, haizz . . xem tiếp
Một chiều gió lạnh buồn thẩn thơ, không muốn đi làm lại được nghỉ học mình đã quyết định qua Long Biên để ăn sập đồ ăn ở ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ ( nhưng mình chỉ ăn được một vài món thì bụng quá căng mất rồi)
Đây là lần đầu tiên mình đến với con ngõ này, cũng ăn một vài món được review tại đây, tuy nhiên món mình thích nhất lại là món chè đỗ đen nóng (chắc do mình là đứa hảo ngọt)
Chè đỗ đen nóng có topping là lạc và dừa nạo sợi, đỗ đen được nấu nhừ nhưng vẫn không nát, chè khá đặc sánh bởi bột năng. Khi ăn thì đỗ lạc dừa hoà quyện ăn rất phê=))) chè ngọt vừa không ngán, càng ăn càng ngon. Nói chung là chấm 9/10 điểm
Chè được bán bởi 1 bà tầm 60 tuổi, ngay cạnh tiệm Meat deli
Một bát đầy ụ chỉ 10k
Bà bán từ 9h sáng đến hết hàng, bạn nào hảo ngọt mà rảnh rỗi thì đến ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ rồi tìm đến quang gánh chè của bà ủng hộ cho bà về sớm nhaaaa
xem tiếp
MÌ GÀ TẦN HÀNG BỒ
------
Có một bận nghe đồn là hàng này đi đời rồi Ông Giáo ạ. Thế mà ra ăn vẫn còn đây... )
Mình đang suy nghĩ gọi gì thì anh bán hàng giọng to, rõ ràng 1,2..1,2.. có ăn óc không ?
Vâng anh cho em một bộ não với 2 bát mì. 1 tim không thịt, 1 thịt không tim )
Kết quả là no tới bến luôn các bác ạ
Mì gia vẫn thế, không mất đi phong độ hào kiệt tí nào mà thấy biển báo còn mới mở thêm chi nhánh ở Long Biên cho các bạn đằng ấy đỡ phải đi xa nha
-------
Giá: từ 35k
Giờ mở cửa: 17h - 23h
Địa chỉ: 49 Hàng Bồ xem tiếp
REVIEW HÀ NỘI- NINH BÌNH- BÁI ĐÍNH – 3N-4Đ
Do đi k được nhiều, và lo sống ảo nên sẽ có những nơi quên note lại.Và lần đâu đi sẽ có nhiều thiếu sót. Bạn nào thắc mắc thì cứ cmt hay ib nhé
Book vé máy bay : book trước 2 tháng ( traveloka. Tiki, agoda giá sẽ rẻ hơn book thẳng của VJ)
Giá book 20/9 : 1tr9/1ng – round-trip.
Tối t5 8hpm chuyến sg-hn. Tới sân bay là cũng tầm 10hpm mấy , ra khỏi sân bay Nội Bài , đi về bên tay phải sẽ có xe trung chuyển của VJ ( xe như xe khách 45-50c), bắt xe đó về Thống nhất Park . Giá 45k/1ng , mất khoảng 1h30 (thực ra k nhớ rõ nữa vì lúc đó buồn ngủ lắm )
Do ăn ở nhà ng quen ở gần CV nên k tốn tiền KS cho chuyến HN này .
Sáng thứ 6: ( Trip 1- Bái ĐÍnh- Tràng An)
Mình mua tour đi. Mua ơ hotdeal giá 470/ng . Vì đã có bạn đi tour này rồi nên tin tưởng, nếu không thì có thể ra HN mua của cty DL the sinh tourist cũng được. Giá dao động từ 400-500.
Họ sẽ đón ở Nhà hát lớn TP. Bắt đầu đi 8ham , xà quần gần 9h mới đi )). Khoảng cách từ HN đi Ninh Bình khoảng 1h30. Khi mua tour, trước khi gởi voucher cty sẽ gọi lại xác nhận bạn chọn option nào , vì có 3 options. ( Chịu khó tự lên hotdeal xem nha )). Mình chọn option tham quan chùa Bái ĐÍnh- Đảo( phim trường kingkong). DO đi theo đoàn và chùa rất rộng nên đã không tham quan hết. Sau khi tham quan xong sẽ ghé chỗ ăn cơm. Quên tên cmnr , nhưng ăn k được ngon lắm, mặc dù ăn Buffet. Tiếp đó sẽ đi Đảo , mất khoảng 1h đến đảo. Khoảng 12h mấy -1h. Sẽ có thuyển sẵn chỉ cần lên thuyền ngồi –thuyền ngồi được 4-5ng. Thời tiết đẹp lắm: nắng, nóng như lửa đốt, cháy da đầu. Nhưng mình vẫn sống ảo các kiểu. LƯợn lờ quanh đảo tầm 1h mới bắt đầu lên tham quan phim trường. Khi trời bắt đầu dịu mát thì cũng là lúc chuyến đi kết thúc ))). Xe về đến HN cũng tầm 7h30 . Kết thúc 1 ngày nắng nóng
*** Tối về ăn cơm nhà ng quen. Và di chuyển qua nhà… cũng ng quen nhưng xa hơn TT , quận Long Biên.
Từ quận LB để đi ra TT mất 30p. nếu xem đường qua GG map thì đường cũng dễ tìm. Các bạn có thể đi theo hướng cầu CHương Dương , chay xuông chân cầu sẽ có nhiều hướng để đi như Phố Tạ Hiện đoạn đường thanh niên , la đi được ra Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, Lăng Bác.
Sáng thứ 7 Trip 2: Dạo HN)
Khi ở HN , nếu đi tham quan Lăng Bác , thì không đi ngày thứ 2 và t6. Lăng Bác rất rất rộng, nên đi đến đường Lê Duẩn hãy gởi xe nhé. DO ăn ở nên HN mùa đó đi nắng nóng dữ lắm.
TIếp đó đi văn miếu – Phố Văn Miếu. Vé tham quan hình như 30k-40k
TRưa ăn Bún chả Hàng Mành ở 101- 114B1, 114 Thành Công. Quận Ba Đình. KHông biết quán bún chả OBAMA ăn ntn, nhưng bạn nói quán này ngon hơn . Nhưng theo cá nhân mình thấy thì ăn được. Nên ăn ơ đây. ^^ Nhóm mình 4 ng -230k, chia ra mỗi ng khoảng 57k. Ăn no nhé
Ăn no nê thì ghé hầm cá mập , khu phố đi bộ để uống highland+ tránh nóng . Do hôm đi la cuối tuần nên bị chặng đường hết, kím chỗ gởi xe rất cực. Nên cuối cùng gởi ở hầm cá mập. Hơi bị sốc là 30k/ chiếc )). SG không được như vậy đâu nhé
Từ hầm cá mập, có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới phố đi bộ. Chiều mát , mình dạo quanh hồ và đi cầu Thê húc- đền Ngọc Sơn . Đi bộ qua Nhà thờ cổ sống ảo và uống trà chanh. K nên ăn ở đây vì k ngon lắm.
Chiều tối ghé phố Phùng Hưng xem tranh vẽ lên tường , do đoạn đường không dài lắm. Nên mất 15-20p là đã đi hết . Gần khu đó là Phố Tạ Hiện, buổi tối nên gởi xe ơ dưới chân cầu chương dương rồi đi bộ vào Phố. Phố Tây HN rộng hơn+ đông hơn SG rất nhiều. Nên nếu ra HN mà không đi thì uổng lắm nhé. Món ăn ở đó bán giá ok và tương đối ngon. Phố lên đèn luc 8hpm nhé. Kết thúc ngày 2
Sáng CN : (Trip 3 BA Vì –Làng Cổ đường Lâm)
ĐOạn đượng từ HN đi BV hơi xa , 2h-2h30. Nên mình khuyên là đi sớm. Đi hướng Thăng Long… rồi hỏi đường tiếp nha , vì có ng quen dẫn đi ^^.
Thực ra như v, khi đi, nên tra GGmap , để định hướng đi , sau đó đi tới đâu hỏi tới đó. Người dân ơ đó cũng thân thiện và dễ thương và nhiệt tình dẫn đường. Đường vào làng cổ… rất cổ )). Chạy vào khoảng 20m có 1 cô bán nước rất dễ thương, giá hợp lý . Khu làng này hợp cho những bạn thích sống ảo… như mình thì vào nhé. Không tốn phí . Tầm trưa nhóm ghé 1 quán ăn đại nào đó , vì đi buổi trưa 11h-12h mới bắt đầu lên BV nên quán xá không nhiều như ở SG.
Đường lên BV tháng 9 khá ổn. Cũng hơi mát hơn HN 1 xíu. Đường đèo gấp khúc nhưng nếu chạy chậm cũng k đến nỗi nào và cho mình cảm giác phiêu diêu )). Mua vé vào tham quan thì 40k thì phải .
Mình leo đền thờ Bác là đã đuối rồi. Nên nhưng đền khác k rõ nữa, và cũng không có nhiều tgian. Khi lên tới đỉnh là cũng gần 2h30-3h . Nên tranh thủ xuống núi và chạy về HN. Kết thúc ngày 3
Sáng thứ 2:(trip 4: Lại dạo HN =]] )
Tiếp tục dạo quanh HN đi những nơi mà chưa đi hết.
Chạy từ hướng cầu chương dương, bạn sẽ đi được hồ tây ở phố yên tử, hồ tây bao rộng rộng rộng, nên k đi hết được hồ và 2 đứa mình ghé chùa Trấn Quốc . Tầm trưa thì uống trà sữa Yi Fang 61 Bà Triệu, Hà Nội. Bên hong quán là Trần Quốc Toản , đi theo đường này có 1 quán bán bún riêu cua ốc 20-25k/ tô. Lần đầu ăn món vừa miệng v luôn í kkkk . Do chiều phải ra sân bay nên 1h là phải về . Kết thúc ngày 3 xem tiếp
Góc khen nhẹ_ lẩu bẹt_ 102 lò đúc
Hóng hớt trên hội nên hnay mị đi thử đây nạ
- Như ảnh của mị là lẩu 250k. Tổng cả bữa là 340k. Nước lẩu có chả cá, khoai mon, giò, đậu. Thịt lẩu chính có sụn, lòng, tràng heo. Có thịt và gàu bò. Đồ tươi, và được tuỳ chọn bạn muốn ăn gì nhé điểm lẩu 9/10. Ngon ngang ngửa lẩu nguyệt, lẩu nhà mắm trương định( tên cũ là lẩu gật gù) và lẩu ếch bên Long Biên
- giá : bình thường k đắt k rẻ. Nếu so với lẩu nhà mắm thì có phần hơi mặn. Ngân kia đồ 2 ng ăn là đủ chứ k như các chế bảo ăn 3 người no căng đâu. 7/10
- không gian quán: đa số ngồi ngoài dãy đường vì quán đông k có chỗ ngồi. Bàn ghế thấp hơi bất tiện. Trời mà trở lạnh thì hơi khó ngồi. Và đặc biệt nếu đến muộn thì hết chỗ chấm 6/10
Ae có dịp thì tàu bay qua thử, và nhớ đi sớm. Trên kể là mấy quán mị ăn và ngon và rẻ. Ae có quán nào nữa giới thiệu nhau cái nha xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Ở khu vực Long Biên , có ai biết quán bán đồ ăn ngon , sạch sẽ . Và cả quán coffee nào ngon view ok . Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là nửa đêm gái gọi bảo mai muốn ăn bún riêu cua, mà em chẳng ăn món này baoh. Mọi ng cho em xin mấy địa chỉ ăn bún riêu khu vực Long Biên với ạh xem tiếp
[Góc chê] Không hiểu Highland coffee Aeon mall Long Biên bán đồ uống hay bán đá nữa xem tiếp
{Góc Khen}
Khu vực Nguyễn Văn Cừ - Long Biên
Quán bún này ngay đầu ngõ nhà mình - Ngõ 12 Bồ Đề - Long Biên. Phải nói là thích từ cái nước dùng đến rau sống. Quán hơi trong ngõ 1 chút. Mở tại nhà.
Menu: Bún chan + chấm, Ốc, chat, bò, cua,riêu
Chủ quán + phục vụ + tạp vụ là mấy bác có tuổi rồi. Đặc biệt khi bạn ngồi ở đấy ăn sẽ thấy cảnh: 1 bác nam có có tuổi rồi ngồi nhặt rau or đánh phên nướng chả or rửa bát. Rau nhặt từng cọng tươi non, phên dùng để nướng thịt thì bác đánh sạch bong sàn nhoáng như mới luôn, bát đũa thìa thì rửa rồi còn phơi nữa cơ. Có chiều chiều đi qua thì thấy bác ý đang ngồi bóc cả rổ hành khô ).À có hôm thấy bác ý rửa ốc mà rửa đi rửa lại k biết bao nhiêu lần nước nữa đau hết cả tai. Nói chung về sơ chế đồ ăn mình thấy sạch sẽ. Chỗ bếp nhỏ vì quán mở tại nhà diện tích cũng k rộng có 6 bàn nhựa cả ngoài lẫn trong nhà, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Quán bún mn dùng giấy ăn ném luôn xuống nền (mặc mỗi bàn dù có sô rác) nên đôi khi nhìn nên nhà bừa (mình nghĩ quán ăn thì hầu như bị như vậy).
Nói đến đồ ăn thì: Nước dùng chua chua - ngọt ngọt (đối với người thick đồ chua chua ngọt ngọt như mình thì max dame kết). Thịt chả thì thôi rồi, mềm cực kỳ, kiểu thịt có cả nạc cả mỡ thái mỏng rồi nướng nhưng mình chưa ăn chả ở đâu mềm như vậy, ướp cũng rất ngon. Mình hay ăn bún chan chả + riêu + ốc (hết sạch đến đáy bát mới thôi) ) Nếu ăn chả không sẽ hơi ngấy vì nhiều thịt quá mình k ăn hết )), đặc biệt riêu quán này mình k thấy bị hoi hoi (mình cũng rất tinh mùi vị nên ăn cua nhiều quán mình thấy rất hoi k ăn được). Quán có cả Bò nhưng mình chưa ăn bao giờ vì mình k ăn đc bò. Chả chấm ăn cũng ngon nước chấm rất vừa miệng, thịt nhiều.
Còn về giá thì trung bình là 25k nếu bạn ăn bò thit 30k.
Quán ruột nên mình nói hơi nhiều mọi người thông cảm.
À quán nhiều khi mở thất thường. Các bác ý nhiều khi cũng nghỉ Lễ nên nhiều lúc thèm đi qua k có mà ăn :((( xem tiếp
Góc khen như chưa từng khen
Review cho chị chủ quán người miền Tây xênh đẹp.
Nếu để chọn một quán bánh tráng nướng mà có bạn đi cùng không ngại xa xôi, không ngại nắng mưa bão bùng, kể cả ngập cmn Hà Nội, dù từ Hà Đông qua Long Biên đón bạn, dù từ Sơn Tây xuống Hà Nội thì nhất định em sẽ dẫn lũ bạn của em đi qua quán này mà thưởng thức bánh tráng nướng và bánh tráng trộn của chế này. )
Sao nhỉ, chắc cũng có nhiều người review quán này rồi ) em đi review lại hoy. Chị chủ tốt tánh.
Bánh tráng trộn không bị dính và ăn khá cay. Còn muốn cay hẳn thì cứ kêu chị ý câu, cho ăn cay lòi mẹ nó ...
Bánh tráng nướng thì thôi, khỏi bàn rồi. Huhu, ăn bánh tráng nướng ở đây khác với mọi quán ở phần bánh tráng, bánh tráng nướng có vừng đen, nướng lên ăn ngon, giòn giòn bùi bùi của vừng. Chấm thêm cái sốt của bà ý ăn max ping. Dễ ăn, dễ nghiện đến đáng sợ. Ngon xuất sắc luôn ấyyyyy.
Mà có ti tỉ vị cho quý vị và các bợn lựa chọn ) nấm gà, thịt bò, thập cẩm, các kiểu con đà điểu
Mỗi tội địa chỉ khó tìm quá hà :((
À quên, địa chỉ là ngõ 318 la thành nhê. Ahihi đồ ngốk xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình muốn ăn món Sườn Nướng BBQ như hình ở Long BIên hoặc gần khu vực Nguyễn Văn Cừ đi sang . Các bạn ai có địa chỉ nào cho mình xin với.
Thanks xem tiếp
Mong Ad duyệt bài ạ
Mọi mười cho e xin địa chỉ ăn ngon ở bên Long Biên với ạ. Bên này chán quá chả có chỗ nào ưng cả, muốn ăn ngon toàn phải qua bên kia cầu, chỉ đi thôi đã mất gần nửa tiếng.
Cảm ơn mng rất nhiều xem tiếp
Hôm qua ngày nghỉ lượn lờ mấy quán cafe ở Long Biên thì sau khi chọn lọc mình thấy có quán Cafe Hằng view khá đẹp,không gian thoải mái,thoáng mát. Đồ uống cũng khá đa dạng đặc biệt là trà hoa quả với bạc sỉu mình có thử qua thì thấy rất vừa,ngang tầm với mấy quán ở nội thành luôn. Review cho mọi người quanh quận Long Biên có ngại vào tp thì sang chỗ này cũng ok lắm
Địa chỉ quán: Cafe Hằng _ 45 Lâm Hạ,phường Bồ Đề,quận Long Biên xem tiếp
[Góc khen xuýt xoa] -Lẩu ếck
Phải nói là cực phẩm các mẹ ạ. Trong ảnh gồm:
1 nồi lẩu ếch 250k
- Đĩa đồ ếch+ măng phải nói là ú ụ ngập mặt, ăn no không kịp thở luôn, toàn thịt đùi to bự chảng, măng chua chua ăn kèm ngon quên lối về. Nước dùng đậm đà chua cay nhẹ
- Rau muống tươi, già, to
1 đĩa ếch xào chua ngọt thì ôi thôi phê ngay từ miếng đầu tiên luôn. Ngon tê tái rụng rời, vị cay và độ sệt vừa phải, thịt chắc và ngấm sốt. Ngoài ra có các món ếch khác như ếch rang muối, ếch xào lá lốt... cũng tầm giá 70k ạ
=> 9/10 vì đồ ăn quá nhiều, ăn no căng rốn nên hơi ngấy
Nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình, niềm nở
Chỗ để xe rộng rãi, địa chỉ dễ tìm
P/S: khuyến cáo các mẹ nên đi đông, 4 người trở lên thì ăn sẽ bớt no hơn, và có thể thử thêm những món khác chứ đi 2 người thì no đến mức đêm về cx mơ thấy
- Lẩu Ếch Dũng Hà 15A Long Biên - xem tiếp
Đêm hôm tự nhiên thèm miến lươn dã man các bạn ợ. Mình vốn rất sợ ăn lươn nên chỉ khoái món miến lươn trộn có lươn giòn giòn như này thôi ý. Trước thỉnh thoảng đc mời đi ăn ở Quán Quê bên Long Biên nhưng mà xa quá. Tiện đây bợn nào biết hàng miến lươn trộn nào ngon ở quanh kv Đống Đa, Thanh Xuân ko ạ xem tiếp
[ PHẦN 6 ] LẨU NƯỚNG QUANH HÀ NỘI
Mình chỉ cuồng lẩu Thái thôi. Còn các loại lẩu bắp bò có thể lên phố Phó Đức Chính. Lẩu ếch thì tìm sang Long Biên phố. Các loại buffet lẩu nướng thì thôi nhaaa.
Chúc các bợn ngon miệng
Link 5 phần trước:
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
Tóm lại m thấy bt như 8 vạn 9 nghìn hàng trà sữa ngoài kia và sau khi về review 1 bài dài như cầu Long Biên xong đc các ace vào khai sáng thì m thấy m quê cực kì. Tóm lại đây là lần đầu và cũng là lần cuối m uống toco. Sẽ k quay lại nữa đâu xem tiếp
Phở Lý Quốc Sư thì ngon nhưng quả combo chanh ớt thối này mở ra kinh tởm thật sự ủ lên mốc thế này chắc cũng để từ hôm qua.
Mở phở ra thì mùi chua :((( chắc để từ sáng bảo quản k kĩ.
Các bạn mua mang về nhớ kiểm tra kĩ nha. Chỗ đối diện vườn hoa Long Biên, mua phở mang về cũng toàn không cho thìa đũa (trên 10 lần rồi í)
Phở thì lần sau vẫn mua vì ngon nhưng hôm nay thì đói rồi :(( xem tiếp

Mọi người ơi cho em hỏi tầm chiều chiều (3-5h chiều) thì có gì ngon mà từ Long Biên sang khu Phố Cổ ok ạ? Ăn xong mà về vẫn ăn cơm được ấy! Tại e bầu bí không ăn thì đói mà ăn sợ tối không ăn cơm được mẹ chồng lại nói hehe. E cảm ơn trước ạ! xem tiếp
Đăng lên đây cho ai có ý định ngồi uống nước ở cầu Long Biên thơ mộng thì dẹp mẹ đi nhé
3 cốc nước me
1 hướng dương
Đứng dậy thanh toán : em ơi của em 200k
Mình kiểu : wft anh ơi giá như nào đấy ạ ?
Ông ý ngồi tính ờ 3 bốn mười hai . Xong mình bảo ơ thế đĩa hướng dương 80k hả anh ?
Ổng bảo : không tiền chỗ ngồi em ạ
Thế đi uống nc k cho chỗ ngồi thì xuống gầm cầu ngồi à
Đm bựccc xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhà mình mới về bên Long Biên ở. Ace nào có địa chỉ ăn uống cho mình tham khảo với nhé. Tks cả nhà xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Hnay mình xin review về quán lẩu mình hay ăn ạ. Nhìn bề ngoài quán thì k có j đặc biệt cả vị trí hơi khuất nên hình như k mấy người để ý. Mình cũng tình cờ rẽ vào ăn thử thôi mà từ đấy thành khách quen luôn )
- Về thực đơn thì quán có đủ các thể loại lẩu riêu cua sườn sụn, bò nhúng dấm, gà, ếch, hải sản đủ hết ạ. Ak còn có thêm món chả cá Lã Vọng best luôn. Mình đã ăn bò nhúng giấm, riêu cua và chả cá ở đây r và thấy giá cả và chất lượng, phục vụ đều ổn cả.
- Giá ở đây thì lẩu tính theo đầu người. 100k/1ng. Mình đi 2 ng 1 nổi lẩu 200k ăn no nê bừa phứa ra k hết. Cả nước và các thứ khác tính ra 120k-130k/1ng thôi ạ. Còn chả cá lâu r mình k ăn hình như 90k/ 1 suất hay sao ý ạ.
- Lẩu ở đây thì bò nhúng giấm ngon nhưng vị k khác các quán khác mấy. Mình rất thích nhúg bò xong r cuốn ăn như bánh tráng cuốn thịt heo ý, chấm mắm nêm best luôn. Còn kể đến hương vị đặc biệt thì phải nói lẩu riêu cua sườn sụn bắp bò ở đây. Vị hoàn tòan khác so với các quán lẩu mình đã ăn, nước lẩu rất đặc biệt ý ạ. Nói chung ở đây nước lẩu đậm đà, thịt nhiều còn rẻ là đã thỏa mãn mình r ạ.
- về phục vụ: phục vụ khá nhanh ạ và không có chuyện thái độ khi phục vụ khách đâu. Cưng nhất là 2 bác chủ quán rất hiền, có hôm trời nóng mình đến các bác cứ bảo các con lên tầng ngồi có điều hòa cho mát. Ở đây có cả bàn ngồi và bàn bệt ạ. Bàn bệt ở trên tầng. Quán lượng khách không quá đông vào ngày thường vì 2 bác chủ k hề quảng cáo pr rầm rộ j đâu, chủ yếu kháh quen ạ. Đã ăn r thì sẽ thành khách quen chứ kp ăn 1 lần r bái bai đâu. Ngày lễ thì đông lắm.
Quán ở bên Long Biên khá xa. Địa chỉ Nhất Lẩu 44b Ngô Gia Tự nhé. xem tiếp
Các ace ơi e thèm bánh đúc mà ko biết ăn ở đâu. Cho e xin 1 địa chỉ mạn Long Biên hoặc Phố Cổ đi ạ!!!!
xem tiếp
Góc review- góc khen ngàn lần )
LẨU ẾCH DŨNG HÀ
Nhà Hàng Dũng Hà này thì quá nhiều bài khen ngợi rồi nhưng vì một mùa đông không lạnh và vì lan toả hạnh phúc đi muôn mồm, thì em lại ngoi lên review nhẹ một cái để ace xếp lịch đưa miệng đi ăn, không còn phải lăn tăn giữa hàng này quán khác
Chỉ có duy nhất 1 cơ sở: 15 Long Biên 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Menu e có chụp, ở đây ngoài món đặc trưng là lẩu ếch còn có ếch đủ mon rất ngon và mới lạ như êch chiên vừng, ếch rang vừng, ếch chùa ngọt ... tất cả đều có vị rất đặc trưng, ngon khó cưỡng. Ếch rất tươi, ngon khuyến khích những ng nghiện ếch thì nên đến thử. Nước dùng thơm ngon, độ chua cay vừa phải. Giá cũng rất hợp lý phải chăng mọi người xem menu sẽ thấy rõ hơn
Trung bình ở đây mỗi người hết khoảng 70-100k là no căng rún. Ăn xong là xuýt xoa khen ngợi
Kính hội xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
Lẩu ếch Eden số 16 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh
Hôm trước đọc review trên hội và trông ảnh hấp dẫn quá nên mình rủ con bạn qua đây măm thử. Vì mò lên Phó Đức Chính hay Long Biên thì xa bọn mình nên mình ra đây cho gần
- Nhân viên: Thân thiện, mình đi sớm nên lúc quán chưa đông, gọi cũng không lâu đã lên đồ. Lúc về dù quán có đông nhưng vẫn được nhân viên dắt xe cho ra về.
- Giá cả: Mình gọi 1 nồi lẩu ếch 179k như hình, khoai tây chiên 30k, free trà đá. Hai đứa con gái ăn (2 đứa thuộc dạng ăn nhiều) mà ăn no phè phỡn luôn ạ. Giá cả rẻ, bàn ghế không gian quán sạch sẽ, ăn cũng cảm thấy an tâm hơn.
- Về đồ ăn: Nước lẩu hơi ngọt so với khẩu vị của mình nên có xin thêm nhân viên cái gì đó để nước chua hơn, thì nhân viên mang ra 1 bát chắc là sốt me, đổ vào ăn cũng thấy ok. Rau chỉ có mỗi rau muống, lại ko đc nhặt kĩ càng, mình với con bạn vừa ăn vừa nhặt lại. Ngoài ra ếch nhiều, to, dai chứ không bở (điểm cộng cực lớn ạ). Măng ngon và cũng nhiều. Thêm nữa có đậu rán ăn lẩu nên mình rất thích. Khoai tây chiên bơ ngon, giòn lâu không bị mềm oặt.
Túm cái váy lại: Đồ ăn ok, cần bổ sung rau và cải thiện nước lẩu. Sẽ quay lại vì giá cả phải chăng và ếch ngon
Kính hội!
Đây là cảm nhận riêng của mình và lần đầu mình viết review nên hơi lủng củng, không PR, có sao nói vậy nên mong mọi người đừng gạch đá ạ . xem tiếp
[GÓC KHENN]
Nhiều khi nghĩ lại thèm mà thèm là phải ăn.
Mình từng ăn nem nướng ở rất nhiều nơi nhưng riêng nem nướng ở đây nước chấm cực đỉnhhhhhh không ở đâu bằng luôn ạ . Riêng bản thân mình dù đi ăn gì cg để ý nhất là khoản nước chấm , nước chấm ngon thì quyết định tất cả luônnn.
Có nhiều ý kiến cho rằng ở nông nghiệp nem nướng ngon hơn nhưng theo riêng bản thân mình nước chấm ở đây thơm hơn mà ngon hơn . Lúc nào lên cơn thèm là y như rằng phải 2 xuất mới thoả mãn , có đợt mình ngày nào cg ăn dc .
Giá chỉ 25k/ 1 xuất . Ngon bổ rẻ , rau rửa rất sạch sẽ .
1 điều hơi buồn là nếu ăn tại quán thì sẽ dc ít rau hơn ạ , còn mang về sẽ ú ụ rau
Tên quán : Nem nướng Hoa Béo ( biển ghi là nem nướng Ninh Hoà )
Địa chỉ : 33/154 Ngọc Lâm - Long Biên
Nếu là dân nghiện ăn nem nướng thì các bạn nên thử ở đây ạ
Up date thêm địa chỉ cho các bạn k ở long biên nà : các bạn seach nem nướng Hoa béo sẽ ra các cơ sở như là : Hồ Đền Lừ , Thanh Trì , Yên Viên nữa nha
Thss all xem tiếp
[Góc hỏi]
Các anh chị biết ở quanh khu Long Biên hay Gia Lâm có chỗ đồ ăn gì ngon không ạ? Cho em xin địa chỉ vài chỗ với, em từ Sg ra đây cũng đc mấy tháng rồi mà toàn biết đi mỗi Aeon mall ăn xong lại về Ăn vặt, ăn chính gì đều được hết nha xem tiếp
Mình hay có thói quen note lại các quán đã từng ăn. Nay rảnh nên chia sẻ cho các bạn một số món ngon ngon khu vực Long Biên để đỡ phải nghĩ hôm nay ăn gì nha
1. Chân gà nướng 251 Ngọc Lâm: chân cánh gà hơi bé và khô nhưng bù lại nc chấm cũng ổn áp. Quán hơi nóng cơ mà cực kì cực kì sạch sẽ ạ. Cũng đáng để thử đó các bác ơi. Giá thì 10k/chân, 20k/cánh. Có cả nem nướng nữa nhưng mình thấy bình thường.
2. Bún cá Mai Sơn: quán này mình k nhớ chính xác địa chỉ nhưng nếu đi từ đường Vũ Đức Thận vào thì là ngõ bên tay trái, đầu ngõ là quán rửa xe. Bún ở đây rất rất sạch sẽ ko baoh thấy có 1 chút mỡ màng hay rác gì trên sàn nhà cả. Bún cũng khá ngon, kiểu vị như nhà làm ý. 30k/bát mình thấy ng ăn yếu như mình là vừa.
3. Bún riêu số 1 Nguyễn Sơn: quán này cực đông, bán từ sáng đến 14h chiều. Giá từ 20-35k có đầy đủ các vị. Mình thấy ăn cũng ổn. Còn quán số 3 bên cạnh cũng là bún riêu nhg có thêm bề bề, mực thì nước hơi nhạt và nguội.
4. Bún bò 447 Ngọc Lâm: 2 lần trc ăn ở đây thì thấy ngon nhưng lần này ăn buổi sáng thấy bt, có cảm giác nước k sôi. Tuy vậy topping ngon, tươi và đầy đặn. 40k/bát thường, 50k/bát đặc biệt.
5. Bún bò Cường Cảnh 492 Ng Văn Cừ: hàng này chắc đã mở rất lâu rùi ý, đợt này mới sửa sang nhìn đẹp và rộng. Nchung mình thấy ăn ở đây ổn áp, vừa vặn, phục vụ cũng nhiệt tình. Quán có cả lẩu mà chưa thử bao giờ.
6. Mỳ vằn thắn 211 Ngọc Lâm: cũng là một quán lâu đời ở đây. Thấy cũng ổn nhưng k khoái món này nên mình ít ăn. Có cả nước và trộn, ko nhớ bnhieu hình như 40k/bát.
7. Xôi Ngọc: ko nhớ rõ địa chỉ, đối diện cấp 1 Ái Mộ. Xôi ở đây phong phú đồ ăn kèm, cô bán hàng đon đả chiều khách. Tầm 15k/suat thôi. Ngon, nên ăn ngay khi mua chứ để lâu hơi cứng.
8. Nc ép subo Nguyễn Văn Cừ: mình hay mua ở đây vì chị bán hàng dễ chịu. Nc ép ngon, nhiều loại. Ưnggg
9. Pmoments 32 ngõ 109 Ng Sơn: tiệm bánh xinh có nhiều góc sống ảo. Có trà và bánh. Bánh ở đây mình thấy oke, có nhiều loại để lựa. Trà hơi nhạt nhưng ăn với bánh là vừa. Có bán cả bánh sinh nhật thấy ngon, k ngấy.
10. Bánh bột lọc chan Ngọc Lâm: ko nhớ đchi, chỉ nhớ là trong cái ngõ gần quán chân gà đi lên. Ko thích ăn lắm vì có con tôm ở trong ăn cứ gợn gợn nhưng rất nh ng thích ăn ở đây. 20k/bát thì phải.
11. Ngan phố cổ 206 Ngọc Lâm: có các loại bún miến mì trộn hoặc nước luôn. Thấy oke thi thoảng thích đổi bữa vẫn lên đây ăn. Bán cả ngày giá tầm 35k/bát hay sao ấy.
Sẽ típ tục đi ăn và cập nhật các quán ngon ở LB ạ hihi xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bạn ơi cho mình hỏi ở đoạn gần cầu Long Biên, quận Hoàn Kiếm, có quán ăn, quán ăn vặt nào ngon vào buổi tối, giá cả ok chỉ giúp mình được k ạ. xem tiếp
[ góc phàn nàn]
Đây không phải là lần đầu tiên mình đến gian hàng này tại aeon Long Biên, nhưng là lần đầu tiên mình gặp bạn thu ngân dời ơi đất hỡi tên ĐỖ THỊ THƠ. Bạn ấy tính tiền và tính xót đồ, mình có đứng chờ và thông báo thì vùng vằng trách móc khách hàng. Mình có hỏi bạn tên thơ hả, không biết thái độ phục vụ kiểu j thì nhận đc câu trả lời " đéo biết ai, đi mà khiếu nại" trước 1 tỷ con người đang xếp hàng thanh toán. Vâng mình cũng chẳng dám nói gì thêm trước thái độ k thể láo hơn được nữa của nhân viên. Tất nhiên sau đó mình đã đi phải ảnh với quản lý thu ngân của siêu thị. Chị quản lý xin lỗi rối rít kèm theo lời hứa sẽ check xem nhân viên đó làm full hay part và sẽ cho nghỉ việc. Kể mà lần sau đi siêu thị còn đc gặp lại bạn trẻ ấy 1 lần nữa thì mình buồn lắm. Đến nhiều nơi r mà đây là lần đầu tiên bị nhân viên siêu thị chửi cho, mệt ghê. xem tiếp
[ góc review ]
Nói đến lẩu ếch thì ai cũng biết quán Dũng Hà bên Long Biên r ạ nên em cũng k phải nói gì nhiều vì quán này có từ rất lâu r .
Hôm nay quay lại ăn thì về cơ bản đồ ăn vẫn thế k có gì thay đổi giá cả vẫn thế khá hợp lý lẩu thì 250 -300 ( độn hơi nhiều măng ) bạn nào k ăn đc cay thì có thể bảo nv. Các món phụ thì 70k đổ xuống. Món phụ em chỉ thích ăn ếch rang muối và ếch chua ngọt. Có đợt em ăn thử ếch nấm với ếch nướng thì thật sự k ăn nổi k ngon, ếch nấm ăn đầy bụng còn ếch nướng thì đắng ngắt. Chỗ này em ăn hết 500k cả nước no mà rẻ .
À tiện hôm nay đi qua đoạn ngã tư gần chân cầu chương dương ( vì chỉ là đi qua nên cũng k nhớ địa chỉ luôn ) ăn món sữa chua đào và sữa chua dâu cũng đc đào thì là đào hộp. Còn dâu thì hình như là quán tự ngâm với đường nên kiểu ăn hơi có mùi men, với giá 25k phun óp sừn thì em thấy là đc xem tiếp
Up lên đây cho ai có ý định uống trà đá vỉa hè Lê Văn Thiêm tránh xa chỗ này ra nhé:
- Bà già tầm 70-80 tuổi
- Ngồi trước Honda Head giáp với đường Ngụy Như Kon Tum
- Nước thì lấy cốc uống dở của 2 thanh niên trước đó, Rót thêm vào và đưa mình ngon lành. WTF? im lặng vì nghĩ thôi k uống cũng được.
- Thanh toán: 2 cốc nước+1 hướng dương : 110k
Bà ơi tính tiền thế nào 100k hướng dương , mỗi cốc nước 5k.
- Tưởng chuyện này chỉ ở bên cầu Long Biên thôi chứ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em mới tham gia nhóm mà ngồi đọc review của mọi người suốt từ tối đến mê mẩn luôn ) Thực sự rất có tâm luôn ạ )
Tiện đây cho em hỏi chút, quanh khu vực Long Biên (từ đoạn Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự đến KĐT Việt Hưng luôn thì càng tốt ạ ))) có quán ăn vặt kiểu chè cháo, tào phớ caramel rồi ốc iếc nem chua các kiểu nào mà ngon ko ạ?
Em cảm ơn ạ!
xem tiếp
[ Góc Review khen ]
Em đã đóng họ bên nướng bên Ngọc Lâm ( Long Biên ) này gần 2 năm rồi nên hôm nay muốn chia sẻ với hội mình chỗ này
Trước hết là về giá cả : em ăn bên này gần 2 năm mà giá vẫn giữ nguyên như cũ , 2 người là 150k/đĩa thập cẩm ( ba chỉ , bò , nầm , sụn ) hoặc bò - nầm tuỳ người gọi đồ . Nhưng em nghĩ với những người ăn khoẻ như em thì nên gọi suất 200k mới no đc
Mọi người k phải lo thịt ít rau nhiều đâu ạ , ở đây thịt còn nhiều gấp 3 lần rau ( trong ảnh ) . Thịt thì người ta tẩm ướp khá hợp khẩu vị của em và bạn nên em nhận xét khá ngon
Nước chấm người ta pha ngon ăn hợp với vị thịt tẩm ướp người ăn mặn hay nhạt đều có thể ăn đc
Không gián quán : ngồi ăn ở ven đường chứ k phải nhà hàng các thứ đâu ạ
Thái độ nhân viên : nhanh nhẹn , tận tâm
Em góp ý với những người định đi ăn thì nên đi sớm 1 chút k thì k đủ bàn ngồi đâu ạ , hôm qua e đến lúc 6g30 mà ngồi đã chật rồi . Đỉnh điểm lúc 8g gần 50 bàn ăn luôn ạ
Địa chỉ : e k biết địa chỉ cụ thể chỉ biết là nó gần cái bưu điện bên Long Biên mà ngồi ở ven đường
Tổng thiệt hại : 230k - 2 người ( 200k thịt + 30k nấm kim châm - bánh mỳ - 1 âu trà đá )
P/s : bài viết dựa trên khẩu vị miệng em nên ko thể vừa ý hết mọi người nên đừng kêu em PR
Edit : quán đấy vị trí là bưu điện - chợ Gia Lâm - quán bò nầm - đường Nguyễn Sơn số nhỏ - vườn hoa Gia Lâm ( trích cmt ) xem tiếp